×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Mọi con đường phương Bắc
Cả thế giới trong chiếc gương chiếu hậu
Nói tạm biệt để xa ngày càng xa
Em quay lại về hướng kia trái ngược
Chỉ một góc mà gương mặt em vẫn đẹp làm sao
Ánh mắt anh còn đuổi theo em mãi
Bất ngờ anh nghe thấy em khóc than
Rơi rớt lại bên ngoài cửa kính xe
Là cơ hội mà anh đã lỡ
Em đang đứng ở nơi ấy
Mà những giọt nước mắt đã chia đôi con đường ta đi
Cảnh vật dọc đường bị bỏ lại phía sau
Những mảnh vụn thất vọng của em vỡ tan bên ngoài cửa sổ
Anh đi qua mọi con đường phương Bắc
Bỏ lại những mùa có em
Em nói rằng em đã rất mệt mỏi
Em đã không thể yêu thêm một ai khác nữa
Gió thổi qua những con đường lên núi
Những bức ảnh quá khứ là chuỗi những sai lầm của anh
Như muốn đếm bằng sự tủi hổ
Bao nhiêu
Xem Toàn Bộ Bài Hát